1


Em đã đi rồi!

Em đã đi rồi, mới ngưng mưa
Nắng đẹp trong xanh tiết giao mùa
Đông lặng lẽ nhường đường Xuân đến
Hoa bướm rợp vườn ngộ ghê chưa?

Em đã đi rồi, thấy khỏe re
Đỡ phải đón/đưa, nhàn quá nè
Lục lạo phố ảo xem đủ thứ
Chít chát lung tung sướng chán chê!

Em đã đi rồi, nhà hổng ai
Khỏi thèm rớ cơm, ra ăn ngoài
Món Phở dĩ nhiên rất hấp dẫn
Sớm, trưa, chiều, tối: được no say.

Em đã đi rồi, hết nhức tai
(Chứ không cứ léo nhéo suốt ngày
Nghe chẳng đau đầu cũng nhói óc
Im ắng như vầy, thật là hay)

Em đã đi rồi, mình tự do
Hôm nay xả láng và hết lo
Bị ẻm cằn nhằn hay hạch hỏi
Theo bạn nhậu chơi tới: tối mò...


Trọng Văn - 20130718




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả