Nhớ !!!
Ta rất nhớ mỗi chiều mùa gió chướng
Lá xạc xào bông so đủa trắng rơi rơi
Cánh diều bay chao liện giữa lưng trời
Lẫn theo tiếng chim cu buồn khoan nhặt
Ta nhớ em , nhớ nét buồn trên mắt
Buổi trường tan qua những chuyến phà chiều
Nhớ áo dài nhớ dáng nhỏ ta yêu
Giòng sông Hậu , nhớ rất nhiều trong kỷ niệm
Nhớ trên sông lục bình trôi hoa tím
Nhớ con đường nhớ bóng mát làng quê
Nhớ mùa mưa lầy lội bước em về
Nhớ thôn xóm , tình quê...Ôi nhớ quá !
Ôi ! quê hương với ta là tất cả
Kỷ niệm đầy trong suốt quãng đời thơ
Mùa lúa về bông trĩu nặng vàng mơ
Chim bay lượn véo von trên đồng nội
Nhớ tháng chín mùa về con nước nổi
Nhớ tiếng chim bìm bịp phía sau vườn
Nhớ nhịp chày giã gạo quá thân thương
Nhớ đêm hạ mùa hoa cau rụng trắng.
Thời gian ơi ! cứ qua đi thầm lặng
Cậu bé giờ nay tóc trắng pha sương
Ngồi trầm ngâm nghe lạc lõng phố phường
Từng con lộ sáng rực đèn cao áp
Buồn nào hơn một nỗi buồn luân lạc
Chiều nay nhìn đồng cỏ gió lao xao
Tuổi đời thơ hoài niệm cứ tuôn trào
Theo dòng nhớ chảy hòai trong mộng mi !
HL