Cây si đã lỡ đem trồng
Em về gió nhẹ chiều nay
Nắng nghiêng bóng nhỏ đỗ dài nên thơ
Tóc buông xõa kín đôi bờ
Áo như bướm lượn lửng lờ bay bay
Trường tan em nhẹ gót hài
Thướt tha một dáng trang đài đáng yêu
Tay ôm chiếc cặp mỹ miều
Bước trên lối nhỏ mỗi chiều ngang qua
Như con bướm lượn la đà
Áo bay vẫy nhẹ đôi tà xinh xinh
Cho ai đứng ngẩn ngơ nhìn
Thầm mơ tay chạm lối tình dìu nhau
Phượng hồng đỏ cánh trên cao
Ve ru khúc hạ lòng nao nao buồn
Mai đây hạ đến con đường
Vắng em mỗi buổi tan trường về ngang
Hè về ba tháng miên man
Biết còn gặp lại dáng nàng nữa không
Cây si đã lỡ đem trồng
Con tim đã nặng cõi lòng vấn vương.;;
HL..Chung Tử....Những bài thơ thật cũ thời áo trắng !