NHỚLẮMTUỔIHỌCTRÒ
-*-
Tay thô luồn qua tóc
Nắng chiếu vàng sợi tơ
Ngày xưa tuổi đi học
Từng ươm nhiều ước mơ…
Tóc bây giờ đã úa
Em tuổi của mùa thu
Áo đâu cần gấm lụa
Luôn nhớ ngày tháng tư!
Ta trần thân đếm bước
Trên khắp nẻo đường quê
Núi non hòa sông nước
Chiến chinh buồn thảm thê…
Ta xa màu áo trắng
Gửi lại tuổi học trò
Buổi tan trường nhạt nắng
Em có giữ giùm cho !
Sơn Hà vang tiếng gọi
Từng lớp trai lên đường
Bỏ bút ta cầm súng
Trả ơn đời, quê hương…
Em dần quên trưa nắng
Có đôi bóng bên nhau
Áo hoa thay màu trắng
Đường em bước ngọt ngào.,
Ta buông rời tay súng
Nặng bước đời tù gông
Hà Tây đông lạnh lắm
Nam Hà đêm thương mong…
Trên bước đường lưu lạc
Gặp lại em ngày xưa
Đời ta nhiều mất mát
Lại ủ nhiều gió mưa…
Ta mừng em hạnh phúc
Bên chồng hiền con ngoan
Vợ của ta chân thật
Cực khổ không lời than.!
Nắng tơ vàng chiều nhạt
Nhớ lắm tuổi học trò…
thylanthảo