Hương Quế
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]




Dường Như Đã Quen...

Như đêm quen hạt sương mù
Dò mây quyện khói tìm ru trăng vàng
Lên non xuống núi dọc ngang
Như hình và bóng đã ngàn năm chung

Như ngày không biết ai cùng
Cũng thênh thang gió thổi tung lưng trời
Bay cao bay thấp chơi vơi
Lao lung làm bạn với đời đắng cay

Ta và bóng một không hai
Ta và bút đã thề ngày có nhau
Ơn đời ghi giọt máu đào
Chữ yêu màu mực đường vào hư vô

Đã quen như nước vỡ bờ
Biển xanh ru sóng cho thơ ta về
Bỏ qua trăm sự nhiêu khê
Mất còn bến giác bờ mê đã đành !

Hương Quế



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả