
Khoảng Cách Trong Tim
Ai bảo rằng nửa trái đất xa
Có bằng khoảng cách trái tim ta
Gần nhau gang tấc mà như thể
Thiên lý ngàn xa khuất bóng tà
Tôi bảo lòng người xa thật xa
Nắng mưa đâu phải để xóa nhòa
Mà sao sương trắng giăng màu mắt
Chợt hiểu ra rằng xa rất xa
Tôi hay ngoảnh lại khoảng trời xa
Vói tay ôm hết mấy nhạt nhòa
Giọt cười giọt khóc rơi xuống đất
Nhặt hoài không hết giọt tình xa
Tôi hay hát lại bản tình ca
Đôi khi còn ngỡ rất thiết tha
Đôi khi như những lần hạnh phúc
Chợt đã chia lìa đi bỏ lại ta
Mỹ Trinh