Hương Quế
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]





Miền Thơ

Một tuần lặng gió thiêu nắng đốt
Miền thơ im ngủ giấc miên man
Tóc buồn trên gối nghe đời rụng
Mấy sợi niềm riêng thức bẽ bàng

Gió về bên ấy có vui không ?
Hạ còn dăm bữa đã hết hồng
Ve ru lời cuối ngày hâm hấp
Bên trời nhón gót đợi hư không

Một tuần ở lại góc chân trời
Miền thơ chết lặng cõi chơi vơi
Đêm nghe rừng khóc trăng chờ lặn
Sáng ở trên non lạc chân đời

Vết xưa rạng nứt trời hư ảo
Khô máu vần thơ nắng bốc hơi
Hạ dường như đủ tim chờ nhịp
Gió hát trên mây...nhớ gửi lời !

Hương Quế



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả