Vẫn Còn Đó


Vẫn là em tìm về miền ký ức
Dù trăm đường chân bước những mùa sau
Vẫn là em vầng trăng của hôm nào
Đêm thức mãi quay cuồng trong tinh tú

Vẫn là em rực vàng trong ý nghĩ
Những màu xưa nhuộm ngập vầng trăng đầy
Vẫn còn em bước lên khung trời nhớ
Vẫn màu xưa loang mực chút hao gầy

Vẫn còn đó ập vào lòng cơn sóng
Biển ru đời ru nhớ đến ngàn năm
Vẫn đời trăng thấp thỏm đợi bóng rằm
Thả vào biển màu vàng men khao khát

Vẫn còn đó môi thơm hương lục bát
Đau quê hương nhớ mẹ mất cha già
Vẫn còn đó dù cuộc đời đôi ngã
Trăng một đời trở lại đón vòng tay

Mỹ Trinh



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả