MỘNG !!
Mộng ngày xưa .. mộng còn rất ngắn
Có mây hồng mây tră'ng ngang vai
Em tròn tuổi khóc mây bay
Gió ru lời khẽ tóc mai sợi buồn !
Mộng ngày nay ... thiên đường xa vắng
Nên tình dài tình ngắn trôi đi !
Tình iêu còn lại những gì ???
Trong con tim héo ngu si dại khờ !!!
Mộng ngày mai ... một trời đen tối !
Như Đông sầu chắn lối Xuân sang .
Ta cây khô ... đứng bàng hoàng ...
Để nghe băng giá ngập tràn í thơ !!
Ôi ! người luôn muốn mộng ,
Nên dệt mộng thành thơ .
Nhưng đời vốn không ngờ ..
Làm rã tan lầu mộng !!! hic,hic !
(CB mượn 4 câu thơ đầu của một người bạn nào đó 0 bít tên để làm thành nguyên bài thơ Mộng nầy ! thax nha ! :-) )
BosTon 5/9/02