Cổ Tích
Em về níu gió buộc mây
Sợ bay đi mất chiều đầy hương thơ
Người về vướng sợi dây mơ
Rối màu tóc nhớ bạc khờ tuổi trăng
Em về núp bóng chị Hằng
Đêm khuya khuya lắm vẫn tằm quay tơ
Dệt khuôn cổ tích ngồi chờ
Li ti kỷ niệm kết mơ tặng người
Em về giấu hạt lệ rơi
Cất trong tim nắng hạ phơi trăm lần
Gặp nhau mây gió cũng cần
Vén thu chầm chậm ái ân nỗi buồn
Môi hôn lên giấy ngàn thương
Chữ kề vai múa nghê thường khúc mây
Quấn tay cho gió kéo này
Quấn nhớ cho chặt men say đã dần
Truyện xưa tích cũ lâng lâng
Tình xưa đâu phải triệu lần rồi quên
Con đường mai nắng không tên
Em về về mãi đặt tên cuộc tình !
Mỹ Trinh