1

Thơ ta viết

Thơ ta viết chẳng biết ngày nhớ tháng
Viết lúc nào và viết để cho ai !
Có những lúc trong cuồng si mê dại
Khi đang buồn hoặc những lúc lai rai

Thơ ta viết chẳng lần mò từ chữ
Cứ thả hoang như cỏ dại bên đường
Không cắt xén chẳng vun bồi chăm quén
Nên ngôn từ mặc sức rối đua chen !

Thơ ta viết bằng nỗi buồn hiện thực
Hoặc của ngày xa cũ tuổi đời thơ
Miễn ký ức ùa về qua dòng chảy
Là lại ngồi viết đại viết mê say

Thơ ta viết không ngôn từ hoa mỹ
Chỉ viết bằng cảm nhận của riêng mình
Những đau thương , vết roi đời tơi tả
Là trào vào dòng chữ những xót xa

Thơ ta viết bằng cuộc đời riêng nó
Nên thường khi
chẳng được gọi là thơ
Không đắn đo không ngôn từ chắt lọc
Nên hay thường gọi đó tiếng....vu vơ !

HL



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả