Gặp tiền nhân

Đêm trăng khuya vắng lặng
Rả rich tiếng dế kêu
Bỗng gặp Cụ Nam Cao
Thong thả quanh đường làng

- Con xin kính chào Cụ

- A chào thằng cháu ngoan


- Cụ đang tìm gì vậy
Mà trĩu nặng ưu tư

- Ta về thăm quê cũ
Ôn lại kỷ niệm xa

Sao bâY giờ mới lạ
Tìm mãi mà không ra

- Chính nơi Cụ đang đứng
Là vườn chuối ngày xưa
Bát cháo hành thơm phức
Đốt cháy tim Chí Phèo

Nơi mấy lò gạch cũ
Giờ thành trại chăn nuôi
Ngôi nhà của Cụ Bá
Thành lớp học mầm non

Những rặng tre quanh xóm
Hóa thành tường bê tông
Cái chợ quê quán cóc
Nhạc xập xình ngày đêm

Làng Vũ Đại thời Cụ
Chỉ còn trong sách thôi
Cụ nên mừng mới phải
Cớ sao lại muộn phiền

- Ta không buồn sao được
Khi trở lại chốn xưa
Mà thấy mình lạc lõng
Giữa cuộc đời bơ vơ

Ta chỉ sợ đọc sách
Bọn trẻ bảo ta điêu

Làm gì có sáo diều
Mỗi chiều nồm Vi Vút

Thôi tạm biệt con nhé
Tới giờ thăng thiên đây



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả