Em Có Về Thăm Lại Bến Tre
Một ngày nào em về lại Bến Tre
Cho ta gởi mang theo về nỗi nhớ
Bao nhiêu năm lòng ta còn trăn trở
Những con đường những lối nhỏ quê em
Chiều tan học áo loang trên bến đợi
Chuyến phà chiều Rạch Miễu để sang sông
Cầu Ba Lai trắng màu bông hoa sứ
Mà bao năm ta vẫn mãi trong lòng
Đây Bình Đại , Ba Tri miền đất biển
Mùi tôm khô trong gió cứ loang nồng
Cánh đồng xanh Giồng Trôm mùa hương lúa
Vườn Cái Mơn thơm ngọt trái nhãn lồng
Thạnh Phú , giồng Sầm ,Thơm ...ôi sao nhớ !
Cù lao Minh , cù lao Bảo đôi bờ
Cụm dừa nước hàng bần hoa tím nở
Theo hồn anh trong suốt quãng đời trai
Mai em về thăm lại đất quê em
Tìm cho ta dấu chân ngày tuổi trẻ
Bước loạn ly những ngày trên đất Mẹ
Mà một lần ta gởi máu lại quê em.
Một thời chiến cuộc điêu linh
Bước chân ta khắp lộ trình quê em. !
HL