
Giao mùa
Bên đây muôn đóa hoa Đào
Từng bừng nở rộ đón chào gió Xuân
Bên kia chắc lá Thu vàng
Đua nhau rơi rụng theo làn gió bay...
Bán cầu: Nam/Bắc xưa nay
Cái lạnh, cái nóng đổi thay xoay vòng
Chỗ đang chờ kết thúc Đông
Nơi thì nắng Hạ chẳng còn chói chang
Thời gian có vẻ vội vàng
Trôi nhanh hơn trước và giành giật đi
Luôn sạch tất cả những gì
Được xem thơ mộng nhất khi giao mùa!
Tình cờ bắt gặp cơn mưa
Đổ như trút giận hay vừa hận ai
Loay hoay qua hết tháng ngày
Tiếc thầm: buông tiếng thở dài... xa xăm!
Trọng Văn - 20130726