
Như Hạt Sương
Ước gì là chữ của thơ
Tung tăng sợi gió buộc hờ
Bay lên tìm vầng mây trắng
Thả chiều rơi xuống hạt mơ
Ước gì là trăng trên đỉnh
Mắt nhìn ngập một trần gian
Thấy người người vui như nước
Đổ bờ hy vọng tràn lan
Ước gì là sông hiền hòa
Chảy từ trăm nhánh tình xa
Muôn phương theo về nguồn cội
Người đi tim ở lại nhà
Ước gì là những mùa xuân
Cho nhau hoa nở những lần
Nhuộm tim đủ màu mộng mị
Chẳng còn Đông lạnh phù vân
Ước gì..mãi là mơ ước
Em chỉ là em vô thường
Xuân đến xuân đi muôn thuở
Em như chiều xuống hạt sương !
Mỹ Trinh