VẪNHÌNHDÁNGEM

*

 

Cỏ vàng úa nắng chói chang

Bước đi mà nhớ con đường lửa binh

Nước sông Ba rõ dáng hình

Ai đem ân nghĩa niềm tin chôn vùi

Quân đoàn 2 chuyện đã rồi

Trói chân buộc cẳng một thời dọc ngang

.....

Nghĩa tình chi chuyện đá vàng

Đêm trong tù ngục thở than chỉ phiền

Ngày nào em còn tư riêng

Nụ hôn, lời hẹn ước duyên đẹp tình

Cờ xoay hoang dại dáng hình

Chuyện tình em xóa vết in dễ dàng

.....

Nắng hồng em bước sang ngang

Con đò rẽ nước ngỡ ngàng bến xưa

Đường anh đi lắm gió mưa

Đường em đang bước chắc vừa lòng em?!

Gọi tên em, mấy ngàn đêm

Nhớ hoài tình cũ vết êm trong lòng...

.....

Đất người nắng đẹp sắc hồng

Đầy hoa xinh nở buớm o­ng vui đùa

Bao năm mà lòng vẫn chưa

Niềm thương nỗi nhớ có vừa lòng đâu!?

Nụ hôn ngày đó ngọt ngào

Trao thân tình thắm bên nhau trọn tình

.....

Chỉ là kỷ niệm vết in

Ở trong nỗi nhớ vẫn hình dáng em ...

 

thylanthảo

 

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả