
NGƯỠNG MỘ
Kính tặng Nhà Thơ Hồ Chí Bửu
Ta vốn mộ sư huynh Hồ Chí Bửu
Làm thơ như… tráng sĩ múa gươm- hề!
Những câu chữ đọc lên nghe rất đã
Vui thì nhiều, buồn cũng rất tái tê.
Ta quảy gánh đi tầm sư học đạo
Từ Tây Nguyên lặn lội xuống Tây Ninh
Được chỉ dạy, truyền cho vài bí kíp
- Muốn thơ hay thì phải rất đa tình…
- Phải uống rượu và say cho lết bánh
Bỏ nhà đi năm sáu bữa không về…
- Cái khó nhất là làm thân lãng tử
Gặp em nào cũng giả bộ phớt ăng lê…
Cứ xem như “chưa một lần diện kiến” *
mà thực ra nghe rạo rực trong lòng!
- Khi tưng tửng hãy làm tên đạo sĩ
Lên núi ngồi trầm tĩnh để ăn năn…
…Mấy đứa nhà thơ thường hay làm dóc
Tưởng như mình là nhất, chẳng chịu nhì
- Ta, kiếp nạn nên mới thành thi sĩ
"Không làm thơ thì chẳng biết làm chi" *
……………..
Ôi! Ma quỷ, lẫn thánh thần thiên địa
Học kiểu này có chết đệ không huynh?
Sợ tẩu hỏa, nên khấu đầu lạy tạ
Hồ Chí ơi !- xin bái phục Đại Huynh!!!
Văn Châu
*: Thơ Hồ Chí Bửu