Tám Mùa Đồng Cỏ Đón THu

Một sớm thu sang tiễn hạ buồn
Gió heo heo lạnh cỏ đầy sương
Một hàng cúc dại vàng bông nở
Chim hót chào thu rộn nẻo đường

Mai nầy cỏ úa chiều sương xuống
Giữa thảo nguyên buồn ta với ta
Con đường độc đạo chiều đếm bước
Nghe nặng hồn đau một nỗi nhà

Mai đón thu về trên xứ lạ
Nhìn thảo nguyên chiều dạ xót xa
Bao lần lá rụng rừng thay lá
Nghe buồn đọng giọt ở trong ta

Thời gian thắm thoát trôi nhanh quá
Mới đó mà nay đã tám mùa
Tám mùa lá rụng trên đồng cỏ
Tám mùa chồng chất tuổi già nua.

HL























Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả