Phạm Văn Hóa
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


Mừng Sinh Nhật Em

Mười một năm sau mới có EM
Còn đang nằm ngủ giấc bình yên
Anh sang nhà mẹ xin hôn bé
Mùi phấn thơm tho, má thật mềm

Tháng Bẩy mưa ngâu, ngày sắp tắt
Chợ về hơi muộn, phải làm cơm
Mẹ nhờ đưa võng cho em ngủ
Chẳng biết vì sao cứ khóc hờn

Em dỗi hờn anh lúc bé thơ
Làm anh ru mãi tiếng ầu ơ
Gớm sao còn bé mà dai thế
Phải bế em lên nhẹ vỗ hờ

Chắc thèm hơi ấm bên lồng ngực
Em chẳng nhè thêm lại mỉm cười
Mẹ vỗ vai anh khen rất giỏi
Đời con khéo dỗ các em thôi
(Sau này (con)khéo dỗ (các) EM thôi)

Thấm thoát EM tôi lớn thật rồi
Không còn chê bé nữa em ơi
Muốn hôn đôi má thơm tho cũ
Khi hỏi xin EM, mẹ mỉm cười

Cuối tháng Bẩy rồi, anh nhớ EM
Nhớ ngày sinh nhật chẳng hề quên
Nhớ ơi ray rứt lời ru cũ
EM đã trong tay ngủ giấc mềm.

Phạm văn Hóa (YMCH)



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả