Phạm Văn Hóa
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


Sợi nhớ sợi thương


Vòng đời buộc mấy sợi thương
Sợi bay trong gió quyện hương tóc nàng
Có sợi ngắn hoang mang nắng quái
Những sợi dài thắt lại nợ duyên

Tóc mây lưu luyến lời nguyền
Tặng nhau để biết như thuyền có neo
Dẫu tròng trành trôi theo sóng nước
Vẫn trở đầu quay ngược bến xưa

Sợi tình thương mấy cho vừa
Hương còn quyến luyến như chưa chịu rời
Đang gắn bó giữa môi chờ đợi 
Em nhắc anh về với nhớ thương

Ước mong thâu ngắn đoạn đường
Để mây theo gió mê thường trăng hoa
Mai sau nếu một nhà chung bóng
Khép đợi chờ trông ngóng yến oanh

Thôi mơ thiếu nữ trong tranh
Tóc em chưa rối mà anh rối lòng.

pvh (YMCH) 



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả