Đêm Thao Thức

Sương đêm gõ nhịp hiên ngoài
Nằm nghe tiếng dế bên tai giọng buồn
Xa rôi phố thị người thương
Đồng hoang cỏ lạnh chán chường niềm riêng

Trở trăn thao thức muộn phiền
Dòng sông ký ức ngược miền về xưa
Trăm con nước chảy đổ lùa
Đưa ta trở lại những mùa xa xăm

Trãi qua mấy cuộc thăng trầm
Lối đời còn lại âm thầm bước đi
Tình yêu danh vọng được gì
Phù vân ai có níu ghì được không

Thế nên tự nhủ lấy lòng
Đời người trả lại hư không nấm mồ
Bên đường một đám cỏ khô !

HL















Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả