Nhớ Người Ta

 

Em nhớ người ta ta cũng nhớ
ờ … thì ta … ta cũng người ta
nhớ thật mà nhớ chẳng ba hoa
không có nhớ ta ghiền điên mất

 

Ai từng bảo người điên không biết nhớ?
nhớ điên cuồng ta chợt hóa cuồng say
say quên đời mà nỗi nhớ quắt quay
ta từng hỏi yêu không mà nhớ thế?

 

Thả nỗi nhớ tang bồng theo mây trắng
này gió ơi mang hộ nhớ giùm ta
mây đã về trong màu mắt kiêu sa
em nhặt nhé kết thành mơ ước

 

Mơ ước đó mai mốt thành kỳ tích
nhớ cho nhiều hai nỗi nhớ thành thương
em nhớ người ta trời đất cũng động lòng
người ta cũng thế, ta cũng thế!

 

Em nhớ người ta ta cũng nhớ
ờ … thì ta nhớ người nhớ người ta




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả