Xác phượng rơi ........!?

Nhắc lại chi
anh tuổi hồng còn đâu nữa
Ngày trôi mau theo chiếc lá thu rơi
Nuốc tiếc mãi chỉ nghe tiếng gọi vời
đỉnh đồi cao một trời buồn bão lộng

Hè chưa sang thu vội vàng in bóng
Dòng sông sâu mặt nước xót xa sầu
Sóng lăn tăn mưa nhỏ những giọt ngâu
Đáy có lặng mái chèo khua bọt nổi

Người có chờ nhưng cánh buồm gió thổi
Ngược dòng đời thuyền tắp bến hư vô
Tủi thân thêm nhìn quanh chẳng thấy bờ
Tìm kỷ niệm vật vờ trong ký ức

Bức thư xanh lời ru còn như mật
Bướm o­ng vờn cánh hoa nhỏ tương tư
Chiều chưa rơi nhìn theo áng sương mù
Lòng nhung nhớ tưởng dáng ai đâu đó

Sân trường xưa em trở về bỡ ngỡ
Lớp học còn tập vở ép thư xanh !
Dòng mực tím ,nét chữ viết trong lành
Giữ mãi nhé ...chiều nay hàng phượng rũ !

Thugiangvũ



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả