BUỐT MẢNH LINH HỒN

Mấy thu rồi chúng mình xa vắng
Sầu đong đưa tan nát cõi lòng
Dòng quá khứ luân hồi phủ mộng
Buốt linh hồn gió lộng mùa đông

Vắng anh rồi  vật vờ chiếc bóng
Mặn bờ môi nhớ đếm từng ngày
Cuộn xác thân tháng năm khờ dại
Trái tim buồn nhỏ lệ đơn côi

Hỡi người thương ta xa nhau
Lòng quặn đau trong tim sâu từng cơn buốt nhói
Lá rơi đầy trên lối cũ hai đứa chung đôi
Ngón tay đan của một thời nồng nàn hoa gấm
Hết thật rồi giờ chỉ gặp trong giấc mơ thôi

Em chơi vơi xa xách rồi mà sao cứ ngỡ
tưạ hôm qua ta vẫn còn rực cháy môi hôn
Lòng xôn xao theo tiếng yêu ngọt ngào êm ái
Xiết vòng tay đam mê này vào bước mê say

Vắng anh  rồi còn đây nỗi nhớ
Gửi vào thơ da diết vô bờ
Em xa anh nỗi buồn trăn trở
Mảnh linh hồn lạc bước bơ vơ

Thuyền Thu





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả