Đong Đầy . . .


Nhớ năm nào vườn đào khoe sắc
Thương cánh đồng ửng hạt nắng vàng
Trẻ con mừng đón Xuân sang
Đàn chim tung cánh nhịp nhàng trời xanh

Đàn bướm lượn quanh cành mai nở
Dây trầu vàng mẹ tỉa bờ thưa
Hàng cau ôm gió đòng đưa
Bầy
ong húp mật sớm trưa sau nhà

Gợi ta nhớ đường xa lối cũ
Hội tụ thành phong vũ tuyết sương
Người đi chín hướng mười phương
Bể dâu ngăn cách vấn vương quặn lòng

Trời giăngbóng mây hồng bảng lảng
Phía chân trời hình dáng làng quê
Bờ tre bến nước con đê
Đong đầy ký ức bên lề tử sinh. . .

Sông Củu




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả