đ ê m .c ò n . . . thắp .nến .đêm .
___________________________________________
N t H a v y
Đêm nghe tiếng gió vọng về ru
Phù hư một cõi rơi, đọng hờ
Chừng như đêm cũng chìm hoang vọng
Và khúc ầu ơ tưởng chừng như...
Đêm thắp trở trăn buông vội vã
Lặng lẽ treo đêm, trăng rọi thềm
Dường như khắc khoải hoài cô đọng
Nghe vọng trong hồn,nỗi sầu đêm
Đêm vỡ nghẹn ngào nứt mắt đêm
Chơi vơi giọt nhớ,sóng ba đào?
Như hờn tiếc nuối về quanh quẩn
Mãi miết đoạn sầu khắc canh thâu
Sương đọng trên cành thấm giọt đau ?
Tình cứ mong manh sớm bạc đầu
Bể dâu đời vẫn canh cánh nặng
Tím rịm vương maù,thơ chuốt câu
Đêm vẫn còn đêm, thắp nến đêm