Image


đ ô i .v ầ n...
đ ê m.chắp.vội .

___________________________________________
N t H a v y



Em vẫn đợi anh về thắp niềm vui
Cho mắt sáng nụ cười xinh lúng liếng
Biển nhớ về, ngắm chiều đan gió vọng
Sóng vỗ ghềnh,từng đợt vỗ niềm tin

Em vẫn đợi, trông sao tựa đóm sáng
Sáng môi hồng như thưở mình còn yêu
Lời thú tội díu dan như lời cuội
Ư thôi thì gian dối, mình cầu siêu

Em khất thực cho ngày mau qua vội
Như cuộc đời đen trắng tình đổi thay
Tóc trổ bạc, tay khô hằn trở trắng
Trắng cuộc tình, em kết sầu miên man

Ngày nắng rớt,ủ nồng hương nhung nhớ
Cõi xưa về, rươm rướm ngữ vần than
Chung quanh em, bầu trời chừng hiu quạnh
Song cửa ngồi thao thức, dệt mênh mang

Ừ thì đợi, muôn đời em vẫn đợi
Đợi người tình dẫu đã ừ muộn màng
Hay giao mùa liên tiếp bao lần đổi
Em hao mòn nhan sắc, chiều hồn hoang

Vẫn như thế nụ cười trong mắt sáng
Che kín hồn trong héo ngoài còn tươi
Vẫn cứ thế, chiều đan nắng hanh mỏng
Tiễn biệt ngày, đêm đón chờ lịm môi


.....

Ừ thì thôi, đôi vần em chắp vội





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả