YÊN KHÚC
sáng tác: lotus nhi
Hà ha ha há hà há há ha ha
Tìm yên trong hương lá
Khách thiền đang niệm hành,
Không màng hoa tàn hay hoa rơi
Tiền kiếp mấy khi
Người ơi Cớ chi khóc khóc cười cười
Nhân gian chớp mắt kiếp người phù du
*** Làm sao ta đi đến nơi này ?
Đi lang thang hết kiếp lưu đày
Đường thênh thang ta bước về Không
Lòng mênh mang con nước có vơi đầy?!
Hà ha ha há hà há há ha ha
Ngày lên trong sương khói
Mái chùa yên tịnh thiền
Vô thường bên thềm câu kinh rơi
Sầu tiếc khóc than
Người ơi cớ chi khóc khóc cười cười
Nhân gian chớp mắt kiếp người phù du
----
Niết Bàn vốn không có
Cực Lạc vốn chẳng không
Tâm Có thì sẽ Không
Tâm Không ắt sẽ Có
(lotus nhi)
