
"Sông sâu sào vắn khó dò
Muốn qua thăm bậu sợ đò không đưa"
(Ca dao)
Dư Hương
Thu qua song cửa gió lùa
Dư hương về ngập góc xưa tụ hình
Vẫn là nỗi nhớ nguyên trinh
Quê hương sông nước thâm tình gọi tên
Bốn mùa ai nỡ đành quên
Cây xanh bóng mát bồng bềnh tuổi thơ
Còn đây tất cả mộng mơ
Còn đây tất cả đợi chờ về thăm
Mang vào giấc ngủ thì thầm
Sông xưa bến cũ ngấm ngầm nhớ thương
Trải qua trăm cuộc tình trường
Tim nung còn nóng gió sương không sờn
Ngại gì đâu dãy trường sơn
Mà đi không tới giấc mòn chiêm bao
Ngại sông cũng biết nghẹn ngào
Ngại đời dâu bể sắc màu tàn phai
Không còn cái thuở sánh vai
Trăm thương ngàn nhớ đã dài thiên thu...
Mỹ Trinh