Lạc Bước Tình Yêu

Như kiếp lá rơi vào mùa thu chết
Còn lời nào trăn trối để cho nhau
Mai này xa hồn bên cội cây già
Đau tình sử hai mảnh đời tro bụi

Như tiền thân tuyết trắng đầu ngọn núi
Đứng chơ vơ lau lách cõi phù du
Ai chờ ai từ ấy đã ngàn thu
Chỉ vách đá ghi lại lời nhân chứng

Như tình yêu lạc đường không lối bước
Dò đêm đen mù mịt cõi hư vô
Vắt trái tim giọt máu cuối cùng khô
Bể đã cạn bờ xưa chìm vô vọng

Như giấc mơ đi qua đời rát bỏng
Sa mạc ngày tìm mãi những giọt mưa
Như chúng mình muốn quên mà vẫn nhớ
Một thuở nào là kỷ niệm xa xưa

Mỹ Trinh



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả