Vài câu thơ

Vài câu thơ vô nghĩa
Xử dụng từ lung tung
Có thể là nói chung
Hổng hiểu gì hết trọi!

Vài câu thơ viết vội
Ý tưởng thoáng qua mau
Ẩn hiện muôn sắc/màu
Chép vào: lát nữa tính!

Vài câu thơ mắc bịnh
Chắc chắc bệnh tương tư
Khi người yêu giã từ
Cuốn gói theo thằng khác!

Vài câu thơ thất lạc
Chẳng rõ mất ở đâu
Còn đuôi, cụt đứt đầu
Biết đường nào mà kiếm?

Vài câu thơ tiết kiệm
Ngắn gọn, ít chữ thôi
Dài dòng chi ai coi?
Đăng nhiều nơi: choáng chỗ!

Trọng Văn - 20130522




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả