Lời Cuối Cho Mẹ
Con viết cho Mẹ một bài thơ cuối
Ðưa tiễn Mẹ về vùng đất xa xôi
Nơi có chim ca, có dế ngậm ngùi
Như thương đời ai một kiếp đơn côi
Con nhớ những đêm ngày còn thơ bé
Trong cánh tay Mẹ ngọt ngào ấm êm
Thương con Mẹ hát: “Ầu ơ ví dầu…
Con ngủ chóng lớn Mẹ bớt u sầu.”
Mẹ ơi! Bây giờ Mẹ ở nơi đâu
Sao không hát câu: “Ầu ơ ví dầu…”
Mẹ ơi! Tình Mẹ thật là đậm sâu
Núi cao biển rộng sông sâu khôn cùng
Con viết cho Mẹ một bài thơ cuối
Sao cứ nghẹn ngào nước mắt tuôn rơi
Con khóc thương Mẹ từ nay xa rồi
Ðời con nay vắng Mẹ rồi, Mẹ ơi!
Phạm Văn Vui