XEM DỂ BIẾT
Các bạn xem web này nên biết
Ngày nay ma qũy hiện hình
Ra tay mời gọi gợi tình
Lố lăng ôm hót bẹo hình trên mây
Ong gìa tám chục mất kỹ cương
Bày trò dâm dục vẽ vời dệt thơ
Nào “Cả tâm tư lạc vào một cõi
Mây mênh mong biển rộng tuyệt vời
Trên trời cao dôi chim không muốn vội
Thông thả bay theo gió long mây căng
Bên bờ suối ánh trăng soi phiêu lảng
Dôi tình nhân thỏa thich mọi đàng
Dổi trao nhiều tình nhớ mênh mang
Quên tất cả bình minh soi sáng
Người thơ hởi bài thơ em duyên dáng
Lần đầu tiên anh lạc chốn mơ hoang
Mằt nhìn nhau hạnh phúc đến bất ngờ
Tim lỗi nhịp trong từng hơi thỏ vội
Kìa ngôn từ dìu nhau vào trong cõi
Những đam mê nụ hôn khác tuyệt vời
Trong đêm tối bàn tay nhau tìm vội
Xác thân này từng mạch sống tràn căng
Hạnh phúc trao thả hồn vào phiêu lãng
Vị ngọt môi dẫn lối chốn địa dàng
Muôn kiếp này nỗi nhớ sẽ riêng mang
Tiếng yêu thương ngọt ngào đêm trăng sáng
Dây vần thơ phổ truyền giáo lý
( . . . . . ) nay thành ma qũi
Yêu thương vụng trộm ôm hót bằng thơ
Tuyệt tác qúa cái trò quĩ mỵ !?
Ong già tám chục đã đi lạc hướng
Bước xuống đường tay còn chóng gậy
Dưa lưng còng dìu nhau vào trong cõi mê ly
Cùng ma qùi tưng tưng ôm hót
Thật quái đảng cho trò bại hoại
Xuí vợ ngườì làm lỗi tiết trinh
Lại còn liên tiếp gọi mời
cả thế giới đồng thời trông thấy
Những kẻ thơ kia có biết không
Dừng đem dâm dục thả mênh mông
Thế gian chuyện đó ai không biết
Ong già tám chục ngưng ngay không?
CK