LẬP CôNG HAY LẬP TộI
Anh tự hào anh là con thảo
Luôn ngoan đạo và luôn cố gắng lập công
Dêm đêm lo truy tầm giáo lý
Dể phổ truyền đạo mầu thâm thuý
Không quản ngại , đêm hôm vẫn thức
Dang co gìò ngáy ngủ còn ngon
Anh lật đật ngồi lên thức dậy
Mở computer để thấy … em chat cho anh !
“Oi những dòng thơ duyên dáng quá
Làm tim anh rộn rã bồi hồi
Tâm tư lạc vào một lối
“Người thơ hởi bài thơ em duyên dáng ,
Lần đầu tiên anh lạc chốn mơ hoang
Anh hy vọng một ngày tràn ánh sáng,
Mình trau nhau rạng rở một tình yêu “
Người thơ hởi , anh viết vội cho em “
Quên tất cả ai xem ai thấy
Chỉ còn nguồn thơ bay theo gió
“Như đôi chim đang muốn tỏ
Tình trao nhau nhiều tình nhớ riêng mang
Hạnh phút trao thả hồn vào phiêu lãng
Vị lạt môi dẫn lối chốn địa đàng
Muôn kiếp này nỗi nhớ sẽ riêng mang
Tiếng yêu thương ngọt ngào đêm trăng sáng “
Quên bổn phận thân gìà ngao ngán
Lưng đã còng tuổi đã gần tám mươi(79 )
Phút truy hoan quá tuyệt vời
Nàng thơ hởi anh khao khát gọi mời
Anh quên cả bên anh còn vợ
Anh ngoại tình , đó nợ ái ân
Cha mẹ dựng kết hôn nhân
Cho hai trẻ nên duyên nên phận
Nay anh bảo vẫn còn tron đạo
Dạo vợ chồng vẫn giữ liên quan
Nhưng rõ thật quá ngỡ ngàng
Anh không chung thủy , đan tâm phản bội
Ngoại tình vợ nhà có phải tội ?
Om vợ người làm lỗi tiết trinh
Nghĩa tàu khang anh sốngvội
Aí ân trên mây , anh gây tội bởithơ
“Nàng thơ hởi , bài thơ em duyên dáng “
Anh ngoại tình bởi thấm cả tim gan
Anh cùng em dẫn lối xuống địa đàng
Muôn kiếp này xuống địa ngục khỏi than
Dêm đêm anh truy tìm gì?
Hay tìm đàn bà lả lơi trên mạn ?
Anh đã bảo :
“Nhờ minh thệ giúp tôi gìn luật đạo
Không bê tha bổn phận chồng cha
Moi cám dỗ chỉ là trò mộng ảo
Ngườ i đắm say tôi chẳngthiết tha”
Nhưng nay thì :
Naylả lơi dâm dục trăng hoa
Ngoại tình vợ nhà ,
ôm vợ người làm lỗi tiết trinh.
“Tuy là Trời Dất rộng thinh
Mắt dường sao nháy chiếu minh lòng người” !
Sống như vậy anh gọi là sống đạo ?
Bao việc anh làm , anh tạo công
hay anh tạotội , hởi ông chồng tôi ơi ! ?
CK