Em Chỉ Thấy ...
Em chỉ thấy bình minh trở lại
Khi từ xa én tỏa đường bay
Gió Xuân mơn nhẹ cành Mai
Về theo làn gió tình ai thắm nồng
Em chỉ thấy cõi lòng hớn hở
Khi cành Đào hé nở cùng Mai
Để không bỡ ngỡ canh dài
Xôn xao trầm bổng đua tài Yến , Oanh
Em chỉ thấy trăng thanh huyền diệu
Bên gốc đa chẳng thiểu Cuội già
Trời Thu óng ả mượt mà
Tơ vàng cung Quãng Hằng Nga trải mời
Em chỉ thấy lòng chơi vơi mãi
Bên nhạc rừng suối khảy lời ru
Để cho sau khoảng sương mù
Là tình em vẫn thiên thu gởi người ...