Hoài Thương Kỷ Niệm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Tôi không mong đợi ngày mai tới
Lại tưởng rồi em sẽ nhớ tôi
Kỷ niệm giẫy đầy như xác lá
Em là kỷ niệm đó, em ơi!

Ở đây thu đến buồn khôn tả
Lá chín vàng cây, lá đợi rơi
Ở đây thu đến, trời không lạ
Chẳng lạ gì, thơ đã hết thời

 Phạm Thiên Thanh





Em không biết thơ còn thời hay hết
Chỉ biết rằng thơ vĩnh viễn là thơ
Em không biết người lạnh lùng hay tha thiết
Chỉ biết rằng ...
lá rụng nhiều chắc chắn  ...tại mùa thu!
  (htkn)









Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả