Mạc Phương Đình
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


TIẾNG CHIM HÓT


Có thể dòng xuân ở trái tim
trôi đi như nước mãi vô tình
qua bao ghềnh thác cùng dâu bể
vẳng tự vườn xưa một tiếng chim

tiếng chim buổi sáng trong như lọc
không gợn thời gian với bụi đường
cho dẫu nghìn trùng câu hát cũ
vẫn còn đọng lại chút dư hương

ai về khua động nơi tiềm thức
một mảnh trăng liềm vẽ dấu chân
khuya khoắt lời chim kêu lẻ bạn
mênh mông tiếng hót lạnh như trăng

hồ dễ tìm quên là ngoảnh mặt
ngọt ngào cay đắng cũng bằng không
người đi mang cả niềm thương hận
ngày tháng phù du để chạnh lòng

tiếng chim nào hót xanh vườn mộng
có phải dòng xuân vẫn nở hoa
mai cuối đường nào người có đợi
nhìn nhau một thoáng dẫu phai nhoà .



7-08-03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả