CHUYỆN THƠ

Có bác thuộc đạo Cao Đài
Thích thơ người khác dinh ngay về nhà
Họa thơ ấm ớ rậm rà
Có người cả nể chỉ ê a "..Cười"

Có người chửi thẳng bảo "Ngươi"
Đâu chi quen biết mà đòi hoạ thơ

Bà vợ cũng quá bất ngờ
Thấy bài xướng hoạ nghi là yêu đương

Trong thơ xướng họa chuyện thường
Chơi thơ đều biết ,đừng vương nhọc lòng
Khổ thân bà vợ chẳng thông
Tưởng thơ là thật chửi chồng um lên

Tám mươi huyệt đạo kề bên
Nay mai xuống lỗ còn thèm cái chi
Mấy người thơ nhớ khắc ghi
Thơ tình đừng hoạ kẻo nghi lằng nhằng

Nếu già đừng viết lăng nhăng
Tình yêu tình ái vĩnh hằng anh em
Ông nào có tính lem nhem
Mất lòng bà vợ thì xem tàn đời

Chồng cô có tính lẳng lơi
Dạy mà không được thì lôi ra toà
Cho thơ luôn đẹp chan hoà
Thơ không có lỗi ,món quà trời cho

ầm ĩ đâu phải hay ho
Xấu chàng hổ thiếp,một kho chuyện cười
thiên họ chỉ chỏ à ơi
Ra vào bàn tán thêm khơi nỗi buồn

Vợ chồng là phải luôn luôn
Sẻ chia thông cảm cho hồn thảnh thơi
Nếu chồng cô quá là tồi
Tốt nhất nên bỏ ,sầu đời bớt vương

Nếu mà cô vẫn còn thương
Về đóng kín cửa bảo chồng từ nay
Cấm không được mắt hấp hay "háy"
Thơ tình cấm viết bà này chẳng tha

Chúc cô hạnh phúc một nhà
Từ nay êm ấm hoan ca suốt đời....!

Thuyền Thu







Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả