EM NHỚ ANH
Em nhớ anh mỗi chiều buông nắng tắt
Nhuộm không gian tím ngắt sắc hoa sim
Em nhớ anh...Nỗi nhớ về ngọt lịm
Dấu yêu ơi anh có biết không người
Em nhớ anh..Nụ cười môi thiếu vắng
Trăng cũng buồn hao khuyết nửa nhớ thương
Em nhớ anh từng đêm trường khoắc khoải
Ngày tương tư nắng cũng úa hao gầy
Anh có hay, em nhớ....Em nhớ anh...!
Vành môi thôi chín đỏ ,hoa thiếu nắng xuân xanh
Chim quên hót đầu cành,lời ru chiều bật khóc
Tang tóc những thu buồn,tuyết trắng phủ mùa đông
Em nhớ anh,nỗi nhớ chồng năm tháng
Về đi anh cho nắng hát bên thềm
Tay năm ngón thon mềm ru phím nhạc
Ta lạc vào bờ bến những yêu thương...!
Thuỵền Thu

Tình là thơ_Thơ là tình
Thuyền Thu
Em nhặt lá xếp hình Thu lên cỏ
Hỏi vàng ơi sao nợ nhân gian
Heo may trắng se vào sợi nắng
Cỏ cựa mình mượt ngọn gió sang
Thu chênh chếch xuyên ngang lá đổ
Thuyền loang loang chở áo da trời
Em ngồi tết cho chiều bím tóc
Thu vẫy cười đợi lượt thuyền sang
Thuyền Thu