
Khi Tình Yêu Chết
Anh đã giết rồi một niềm tin
Chơi vơi thu khúc nát ân tình
Như mây vô định ngàn phương gió
Đổ mưa vào nắng khối điêu linh
Anh đã giết rồi những ngày thơ
Kỷ niệm ngồi đau phút hững hờ
Trên trang giấy trắng cành hoa máu
Ép giọt tim nhau đã thờ ơ
Em đã giết rồi mấy bài thơ
Bút nghiên mưa ướt nỗi mong chờ
Leo loét đèn khuya đêm thúc dục
Nắng ở trên đầu nắng bơ vơ
Em đã giết rồi những mùa thu
Tình như thu lá góc sương mù
Bao nhiêu lá rụng bao nhiêu nhớ
Hốt lá trên rừng thay khúc ru
Mình đã giết rồi ánh nắng mai
Màu xanh hy vọng của tháng ngày
Đi ngang qua cửa không còn ghé
Hợt hờ năm cũ mộng chờ phai
Làm sao ai biết được kiếp sau
Cho em sống lại chút sắc màu
Cho anh vũ trụ xanh biêng biếc
Cho hồn sông núi chảy ngọt ngào
Làm sao em biết mai ngày mai
Tạ tội tình yêu nước mắt cay
Lỡ mai không có tình không có
Thôi đã nghìn năm mộng lưu đày !
Hương Quế