Hương Quế
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]




Chuyện Con Tim


Tôi chẳng còn buồn khi thấy anh
Cùng ai qua ngõ nắng thu xanh
Bình yên như thuở tôi chưa biết
Dĩ vãng xa rồi tim lạnh tanh

Tôi chẳng còn hờn như thuở xưa
Dửng dưng con mắt nắng cười đùa
Hoa tim lẵng lặng trong lồng ngực
Chẳng còn chấp nhất chuyện hơn thua

Nếu lần anh hỏi bởi vì sao
Xa xôi từ ấy đã khi nào
Con tim không biết càng không biết
Không có lẽ nào nó hư hao !

Anh đừng hỏi nhé những xanh xao
Gió thoảng qua vai gió thổi rào
Cuốn đi như đã từ xa lắm
Xa ngút trời xa không chiêm bao

Tôi không còn giận như trẻ thơ
Trò chơi thuở bé dẫu khi khờ
Ai qua cũng lớn đời bỏ lại
Sau lưng mảnh vụn những niềm mơ


Hương Quế



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả