Mai thu đến em có về chốn cũ
Nhặt lá vàng như thuở chớm yêu thu?
Mai thu đến tôi sẽ ngồi tư lự
Bên bìa rừng nghe nhạc gió vi vu!
Mai thu đến em có chờ bên cửa
Mong thơ về tắm nắng tương tư?
Mai thu đến hoa cúc vàng rực rỡ
Tôi sẽ buồn như thuở chớm yêu thơ!
Phạm Thiên Thanh

Thuở chớm yêu thu
Thuở chớm yêu thơ
Hai cái chớm hình như cùng một cỡ
Tách cà phê em pha bằng nỗi nhớ
Anh uống rồi...đừng quên hẹn hò nha Những áng thơ, ta hãy thả bay theo gió la đà ...
Đợi thu chín, em sẽ theo anh về đường xưa nhặt lá ...(ttnx)