Hương Quế
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]




Bến Thơ


Thơ tôi là những bến đời
Trăm cơn sóng vỗ thảnh thơi đi về
Từ người ra chợ bỏ quê
Từ tôi biết nhớ đã lê thê buồn

Thơ tôi là những bến thương
Dù người đời lắm đoạn trường cho nhau
Có khi thơ nhạt sắc màu
Vẫn con tim ấy nao nao gió chiều

Thơ tôi ghé bến đìu hiu
Ngồi trầm ngâm cắn bút thêu thu vàng
Từ người làm kiếp mây hoang
Tôi thường ra đứng mong đàn chim di

Réo hồn gọi mấy diệu kỳ
Trấn an bờ gió chim đi an lành
Từ con tim biết long lanh
Tôi không buồn ép chữ thành nỗi đau

Hương Quế



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả