Trung Thu Nhớ Nhà
Đêm nay trăng sáng ghé trần gian
Mừng đón Trung Thu khắp mọi đàng
Trẻ nhỏ lòng vui như mở hội
Rướt đèn Tháng Tám hát ca vang
Muốn kể EM nghe những chuyện qua
Vui theo lân múa, trống vang xa
Thỏ, voi, cá chép và bươm bướm
Cùng rướt lồng đèn theo tiếng ca
Chừ đón Trung Thư nơi xứ người
Tiếc thời thơ ấu rộn vui tươi
Tung tăng dưới ánh trăng ngời sáng
Hạnh phúc trôi xa nhớ nụ cười
Nhớ quá EM ơi thuở ngọc ngà
Còn trong ký ức tuổi xuân hoa
Mượn vần thơ ngắn bày tâm sự
Đất khách, Trung Thu lại nhớ nhà ...
Minh Long