Hoài Thương Kỷ Niệm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]







-Sau ngày chúng mình đám cưới
Anh sẽ làm gì, khi em rửa bát?
Em hỏi đùa hay em hỏi thật

Nhẫn mua rồi, đành đem vất xuống sông

Những ông chồng chễm chệ trên sa lông
Chẳng coi đá bóng, thì coi phim kinh dị
Những bà vợ đảm đang không hề ganh tị
Rửa bát rồi, còn rót rượu đầy ly

Giá như em đừng vội hỏi, thì
Em rửa bát, anh làm gì, em sẽ biết
Anh sẽ kết những vần thơ diễm tuyệt
Tặng một người anh yêu nhất là em

Phạm Thiên Thanh





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả