(Cảm tác từ Lyrics)

Ta ghen cũng chỉ vì yêu
Vì yêu ta phải đánh liều để ghen
Không thôi tình sẽ bon chen
Để ta đứng ngóng bên thềm ngẩn ngơ

Ta yêu nên mới dại khờ
Ta ghen xua đuổi chữ "ngờ" theo ta
Vì ghen ta sẽ thật thà
Vì yêu ta sẽ mặn mà không vơi

Ta ghen để trách ông trời
Cớ sao để biển trùng khơi sóng hoài
Để người tượng đá non Đoài
Trách ta sao mãi lạc loài ghen tuông

Vì ta không chỉ yêu suông
Nên ghen cho khỏi lệ tuôn võ vàng
Ta hư ta chỉ yêu nàng
Ta điên che nỗi muộn màng khổ đau

Vì ghen ta đã bạc đầu
Từ khi ta cạn chén sầu yêu em
Càng ghen ta cứ yêu thêm
Tìm quên trong mắt êm đềm người điên

Ghen cho khuyết ánh trăng hiền
Đầy vơi những mảnh muộn phiền trong ta
Ta điên biển sóng ngân nga
Ta ghen sao trắng băng hà tan theo ...

 photo ghen-ats_zpsf818c522.jpg




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả