Ngày tháng cũ xa rồi không trở lại
Để trong tim dấu ái ngẩn ngơ sầu
Lạc loài xuân biết về đâu
Héo tàn phượng tím ngõ sầu rêu phong

Ngày quá ngắn đêm dài không giấc mộng
Chốn hoang vu gió lộng buốt vai gầy
Thu sầu trắng cả đôi tay
Đông chìm heo út đắng cay rã rời

Ngày đứng đợi những cơn mưa không tới
Ta tìm đâu nước gội rửa linh hồn
Chỉ còn nước mắt cô đơn
Khô trên ngấn lệ tủi hờn không vơi

Ngày trách cứ sao bóng đêm gian dối
Đem xót xa từ chối một linh hồn
Đoạ đày huyệt tối vùi chôn
Nhốt vào tâm ảnh bồn chồn ánh sao

Trăng gầy nửa giấc chiêm bao
Lẻ lói ánh nguyệt đi vào cõi xa
Nơi ngàn tinh tú băng hà
Khóc thương trọn kiếp hoàng hà phong vân





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả