CHIỀU NHỚ MẸ

Quay quắt lòng con chiều nhớ mẹ
Se thắt hoàng hôn vỡ loang mù
Thương mẹ rũ bóng buồn hiu hắt
Mắt đỏ chờ con.. ngóng bên hè

Nhớ lắm mẹ ru ngọt lịm chiều
Nhớ mẹ gánh gồng bóng ngã xiêu
Nhớ đêm trăng sáng vàng lối ngõ
Con chạy quanh Người miệng hát nghêu

Con nhớ những lần lũ bạn trêu
"Áo vá lêu lêu...đến trường kìa
Con về mách mẹ rồi oà khóc
Đâu biết trong lòng mẹ xót xa !

Thu ấy bên trời hoa bướm bay
Áo mới mẹ may kịp tịu trường
Rộn rã lòng con bao vui sướng
chân sáo đến trường miệng hát ca

Con lớn lên rồi mới hiểu ra
Mẹ đã nuôi con quá nhọc nhằn
Tảo tần mưa nắng đông buốt giá
Lam lũ một đời để cho con

Gói trọn ơn người : mẹ dấu yêu !
Ký ức về dâng ướt sũng chiều
Chạnh lòng thơ cũng buồn như khóc
Gọi mẹ bên trời sợi nhớ khêu !

Thuyền Thu



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả