MƯỜI SÁU
Mười sáu trăng tròn em như mộng
Tóc mây bồng ngát lối đi về
Mắt biếc thẹn thùng cười e lệ
Tuổi thanh xuân khát vọng tràn trề
Góc phố thường mơ chuyện hẹn thề
Làm nắng theo nàng thoả ước ao
Làm gió nhẹ nhàng mơn tà áo
Làm mưa hôn Nhỏ thật ngọt ngào
Mỗi sáng từng chiều lòng xôn xao
Mong em nhẹ gót qua lối nhỏ
Ngày không gặp ngập tràn nhung nhớ
Bé yêu ơi muốn tặng bài thơ
Mối tình đầu lặng lẽ chia xa
Nhưng ngọt ngào vẫn mãi trong ta
Hè đã đến ve sầu khắc khỏai
Kỷ niệm xưa chợt về chiều nay
Thuyền Thu