KÝ ỨC TUỔI THƠ
Chiều nay gió hát dịu dàng
Bồng bềnh mây trắng nắng vàng ươm tơ
Bâng khuâng mắt thả mộng mơ
Em _anh một thủa dại khờ ngày xưa
Ngày xưa hai đứa tắm mưa
Phạt đòn anh chịu hứa chừa giùm em
Tranh nhau trái chín bên thềm
dỗi hờn em cứ đòi thêm thật nhiều
Có khi vênh mặt làm kiêu
Có khi nũng nịu bắt chiều ý cơ
Đôi lần học chung bài thơ
Em mãi không thuộc mải mơ mộng gì
Cốc đầu anh bắt em ghi
Tổng hai mươi lượt ngày thi đến rồi
Chiều vàng hai đứa rong chơi
Em lấy hoa trắng nhẹ rơi cài đầu
Bảo mình con gái nhà giàu
Anh là đầy tớ phải hầu quạt ngay
Rồi em bỗng lớn một ngày
Anh vào quân ngũ lòng đầy nhớ thương
Hoa sim tím ngập ven đường
Rưng rưng chợt nhớ mùi hương thuở nào.. .!
Thuyền Thu